Ngày đặc biệt nhất đối với em là ngày đầu tiên em được đến trường học lớp 1. Buổi sáng hôm đó, trời trong veo, mặt trời tỏa rạng sau những đám mây trôi bồng bềnh. Khi mẹ đèo em tới trường, đường xá hôm đó tự nhiên nhộn nhịp, xôn xao hẳn, rất khác so với mọi hôm. Trong những vòm cây, chim hót líu lo, hòa cùng tiếng ve râm ran tạo thành một bản giao hưởng tuyệt vời. Khi em đã đến lớp, người mẹ thứ 2 của em, cô giáo mới của em, đã nhẹ nhàng và nở 1 nụ cười tươi khi dắt em vào lớp học. Chắc chắn buổi hôm đó sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với em. Em sẽ luôn nhớ mãi, và coi nó như một hành trang cần thiết, để em bước vào đời, xây dựng tương lai sau này. (trạng ngữ là phần in đậm nhé!)
Chúc bạn học tốt nha ^^