Vô cảm là một căn bệnh xã hội cần phải khắc phục. Vô cảm thể hiện ở sự thờ ơ, hời hợt, dửng dưng, không quan tâm tới người khác. Người sống vô cảm thường chỉ biết nghĩ cho cái tôi vị kỉ của mình, họ không xúc động, không xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác. Những người sống lạnh lùng như thế thường không nhận được sự yêu mến từ mọi người. Và nếu ai cũng sống hời hợt như vậy, Trái Đất sớm muộn cũng biến thành một tinh cầu giá lạnh. Trong thời kì đại dịch Covid đang hoành hành hiện nay, nếu con người vô cảm, biết bao con người bất hạnh sẽ bị bỏ lại. Khi chúng ta biết yêu thương lẫn nhau, mối quan hệ giữa con người với con người mới thắt chặt lại. Guồng quay của xã hội hiện đại dễ khiến con người chai lì cảm xúc. Tuy nhiên, đừng vì thế mà đánh mất đi trái tim ấm nóng cùng tâm hồn rộng mở của mình.