Nắng êm dịu của mùa thu đã qua để lại trên mặt đất những dấu ấn trắng xoá,đó là"tuyết" báo hiệu về mùa đông đã đến chúng ta lại được nhận một món quà nhỏ từ Santa.Tuy vui vậy thôi chứ mùa đông nó lạnh lắm,trời âm u,mây xám xịt như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập về.GIÓ thổi vù vù trên các mặt đường phố cây cối nghiêng ngả. Bây giờ,nêu cái nắng êm ả của mùa hè hay mùa thu dịu lại cái màng không khí này thì tốt biết bao nhiêu.Mây đen kéo đến,mưa bắt đầu rơi xuống và nặng hạt,gió lại 1 lần nữa thổi đến mạnh hơn cả lức trước.Mưa tạt ào ạt mọi người phải đóng cửa lại,ngoài đường lúc này rất vắng chỉ có 1 số người phải ra ngoài vì công việc quan trọng nào đó.Tuy vậy thôi nhưng cũng đôi lúc mùa đông khiến con người ta lại rất ấm áp với không khí bấy giờ và cũng vì lí do đó mà tôi lại yêu mùa đông xiết bao.
notcoppy
#Ann