Kể từ khi tạm biệt mái trường tiểu học,em với các bạn đều lưu luyến mãi.Hôm nay là ngay khai giảng đầu năm cấp 2.Trường em có rất nhiều thay đổi như:Sân trường cấp 2 rộng,có hồ,có chỗ để chơi bóng chuyền,có nhiều lớp...Bước vào cấp 2,chúng em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi,nghe lời thầy cô.Khi vào cấp 2,các môn học của cấp 2 sẽ rất nhiều so với cấp 1 như:Ngữ văn,sinh học,hóa học,giáo dục công dân,toán học...Khi khai giảng năm học xong,chúng em bước vào lớp:Lớp em có 41 học sinh,do cô Hương phụ trách,khi Cô bước vào lớp ,chúng em đứng dậy,chào:
-Chúng em chào cô ạ!
Cô bảo chúng em ngồi xuống và học bài,các bài học đều cho em một chút hiểu biết của từng môn học.Cảm nghĩ của em khi vào cấp 2 là rất vui.