Thời gian thắm thoắt trôi đi nhưng kỷ niệm của ngày đầu tiên đi học vẫn còn đọng lại mãi trong tôi. Đó là buổi học đầu tiên của tôi tại ngôi trường tiểu học xa lạ . Trong lòng tôi vừa hào hứng , hồi hộp lại vừa lo sợ , tôi nép sát vào người mẹ , trái tim cứ đập loạn lên và sự căng thẳng của tôi lộ rõ trên gương mặt . Mẹ tôi dắt tay đưa tôi bước qua cổng , hiện trước mắt tôi là một ngôi trường mới lạ , to lớn và hoành tráng , với lớp học mới , thầy cô giáo mới , bạn bè mới và tất cả đều là những điều mới lạ . Điều này khơi dậy lên sự tò mò và háo hức được khám phá trong lòng một đứa trẻ thơ như tôi. Cũng như tôi , bao bạn bè cùng trang lứa cũng ngơ ngác trước sự đổi thay này , lo lắng nép vào người bố mẹ . Tôi tò mò tiến về phía lớp học , nụ cười của mẹ như là một nguồn động lực to lớn để tôi theo cô giáo bước vào lớp học mới lạ ấy . Bàn , ghế trang nghiêm cùng chiếc bảng đen và những kệ sách thay thế cho những tủ đồ chơi , những chiếc ghế màu sắc khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ . Và cô giáo , trong bộ áo dài màu trắng mỉm cười hiền từ dắt tay chúng tôi về chỗ . Buổi học hôm ấy thật mới lạ , biết bao nhiêu là điều hay , cái lạ mà tôi chưa từng biết đến . Buổi học đầu tiên ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc khắc khi mãi trong lòng tôi.