Khoẳng khắc lần đầu đi học chắc lẻ ai cũng đã từng trả qua và cũng là một kĩ niệm đẹp ,nhưng gặp người mẹ thứ 2 trong lần đầu tới trường lại là một kỉ niệm đáng nhớ khắc.Khi bước vào lớp học ,em bắt đầu làm quen với mấy bạn .Tiếng trống Tùng tùng tùng... bắt đầu văng lên,và đó cũng chính là khoẳng khắc cô bước vào lớp học ,khi bước vào ,cô nhìn vào lớp với nụ cười tươi ,ánh mắt ngọc chai lấp lánh nhìn vào các bạn.Tiết học đầu tiên của em cũng bắt đầu ,khi đó là tiết Toán ,có nhiều bài em hông hiểu nhưng cũng không dám nói cô ,nhưng lạ thay ,cô chỉ nhìn là biết ngay ,nhưng cô không hề trách mắng em mà ngược lại lại chỉ em rất tận tình.Nhờ cô em cũng học hành tốt hơn hẳn .Em còn nhớ giữa kì I ,lúc đó em có bị bạn bè bắt nạt ,nhưng cũng nhờ có cô ngăn cản ,và động viên em làm cho em cảm thấy dễ chịu em.Kỉ niệm với cô chính là điều mà em không thể quên được