NGười em yêu thương nhất trên thế gian này chính là mẹ. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, sinh ra và nuôi em khôn lớn. Mẹ đã chịu bao khó nhọc, thậm chí là đối diện với quỷ môn quan để tiếng khóc của em vang trên thế gian này. Em càng lớn, áp lực trên đôi vai mẹ ngày càng nhiều. Vậy mà chưa một lần mẹ than thở. Trước mặt em, mẹ luôn ân cần, nhẫn nại. EM chưa đủ lớn để có thể đỡ đần mẹ. Chứng kiến mẹ làm việc đồng áng đến lao lực em vô cùng xấu hổ. Những ngày hè nắng nôi, ngày đông giá buốt, hôm nào mẹ cũng phải tần tảo sớm hôm. Tất cả hi sinh của mẹ đều vì em, đều vì cho em học hành, cho em sung sướng. Nếu em không có mẹ ở bên thì em sẽ không thể lớn, không thể trưởng thành. Cảm ơn mẹ vì tất cả hi sinh dành cho con.
em/ không có mẹ ở bên
em/ sẽ không thể lớn, không thể trưởng thành
Quan hệ giữa các vế câu: quan hệ giả thiết, kết quả.