"Ếch ngồi đáy giếng" một câu truyện ngụ ngôn rất hay. Qua câu truyện đó em cũng học được mọt bài học vô cùng đắt giá đó chính là đừng bao giờ "coi trời bằng vung". Bởi vì môi trường sống của chúng ta rất hạn hẹp, nếu không chịu tìm tòi thế giói bên ngoài thì sẽ bị một cái kết đáng thương như chú ếch trong câu truyện. Chỉ vì thói kiêu căng, ngạo mạng, hống hách của mình mà chú ếch đã bị một con trâu dẫm bẹp, thật đáng thương làm sao! Thực tế hơn là chúng ta sẽ bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Và hãy luôn sống khiêm nhường, không nên đề cao bản thân, luôn không ngừng học hỏi những kiến thức mới để không có kết cục thảm thương như chú ếch trên.