Nhân dân ta từ trước cho đến nay luôn sống theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Câu thành ngữ ấy dậy ta khi hưởng thành quả, phải luôn nhớ đến người đi trước đã bỏ công sức để ta có được ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam luôn nhớ ghi điều này và thể hiện rất rõ ràng. Ví dụ như những lễ hội như lễ hội đền hùng, hội Gióng,.... đã được tổ chức nhằm tưởng nhớ công dựng và giữ nước; hay như việc đặt tên những con đường theo tên các vị vua anh minh, các vị tướng anh tài như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi,Quang Trung,.... Tất cả các việc ấy, đều có cùng một điểm chung - giống nhau nơi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" !