trong năm học lớp 5 em rất cố gắng để có thể vào trường cấp 2 chất lượng cao, em đã đạt dc diều đó, hiện tại em đang học trong ngôi trường cấp 2 em mong ước. Em đã lên dc lớp 7 trong ngôi trường này rồi, ở đây em học tập cũng hơi tốt thôi, em chỉ xếp thứ 3 trong lớp nên rất nỗ lực học tập. ở đây em làm quen với rất nhiều bạn, các bạn đều là những người học giỏi và đều có mục tiêu là vào dc trường cấp 3 chất lượng cao, rồi đến đại học quốc gia. các bạn rất cố gắng rèn luyện, học hành chăm chỉ và là một trong những đại biểu nhỏ tuổi. em rất hâm mộ các bạn ấy nên đã học hành một cách chăm chỉ, ko chơi bời nhiều, ko đi chơi cùng các bạn khác,....em cũng đã lên dc hạng 1 của lớp. thời gian trôi qua, em vẫn cứ học và học mãi, em dc rất nhiều điểm mười, hầu như hôm nào có bài kiểm tra cũng thế. và ước mơ của đã thành hiện thực, e dc nhà trường cho học bổng nước Úc, em cố gắng học và dc nước Úc cho làm một đại biểu nhỏ, các bạn của em mộ lần nữa lại dc gặp em, có những bạn ở nước khác nên ko gặp dc. em cố gắng đến mức mà ko còn tâm trí chơi bời mà chỉ có học hành thôi. em sẽ cố gắng hết khả năng của mk để bố mẹ e sẽ ko phải đi làm nữa, bố mẹ e sẽ có cuộc sống thật tốt. em sẽ cố gắng học tới cùng dù cho thế nào đi nữa em vẫn chỉ có chữ học trong tâm trí thôi.