Milk vt ngắn lắm thông cảm cho m nha pạn !!!
Quê em ở Bắc Giang, đó là nơi mẹ em sinh ra và lớn lên đến thế hệ của em cũng vậy. Từ lúc 2 tuổi, ba mẹ em chuyển về Hải Dương ở, em cảm thấy hơi buồn vì không được ở quê của mình. Từ lúc đó đến bây giờ em rất ít khi được về chơi. Ở đó có ông bào ngoại em, có cô dì chú bác rất là hiền và vui tính nữa. Khi em về ông bà em cứ luẩn quẩn bên em hỏi han về việc học tập, sức khỏe,...Còn chị em con bác thì lủi thủi một mình góc vườn, em qua đó và chơi với chị thật là vui vẻ, hôm nay là rằm tháng 7 âm lịch, em vừa về quê xong một lúc lại về, em cảm thấy buồn lắm. Em rất yêu quê ngoại của em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để xậy dựng một Bắc Giang thật là đẹp đẽ và tràn đầy tình yêu thương.
Bạn tham khảo nha !!!