`\text{bạn kham khảo@}`
- Đối với mỗi con người , ai cũng sẽ có một ngày không thể quên được. Em cũng vậy , ngày khai trường vào lớp 1 là ngày mà em không thể nào quên nó được . Em còn nhớ , ngày hôm ấy em thức sớm hơn mọi khi , đi vệ sinh cơ thể và khoác lên mình bộ đồng phục học sinh . Em ngồi xuống bàn ăn cùng với ba mẹ , vừa ăn lại được vừa nghe nói về ngày tựu trường khiến em thấy rất háo hức và hồi hộp. Sau khi ăn xong , mẹ chở em đi đến trường kèm với lời chúc mừng của ba . Khi đến trường , trước mặt em là một ngôi trường trang nghiêm , lộng lẫy . Em dìu tay em và cùng nhau đi đến lớp một bốn . Cô giáo xin phép mẹ và dắt em vào trong lớp . Trước khi đi , mẹ đã ôm và hôn em cùng với lời nói : '' Con trai mẹ lớn rồi , hãy cố gắng học tập và chăm ngoan đừng ham chơi nữa con nhé '' . Ôi! câu nói ấy như giúp em có động lực học tập giỏi và cảm thấy yêu mẹ rất nhiều . Một lát sau , khi các bạn đã tập hợp đầy đủ thì cô giáo bắt đầu tiết học , cô kêu từng bạn học sinh đứng lên giới thiệu về bản thân và dạy cho chúng em những điều bổ ích , điều hay . Cả tiết học , em và các bạn nấy cũng đều lắng nghe cô giáo giảng bài . Thế là ngày khai trường của em đã kết thúc và mỗi khi nhớ lại em điều cảm thấy rất vui và muốn được một lần nữa quay lại thuở lớp 1 để được dự buổi tựu trường.
`\text{#NhatKhaa}`