Trong những ngày nghỉ dịch vừa qua, em chẳng thể đi đâu. Nhưng ở nhà, em đã có thể giúp đỡ cho mẹ nhiều hơn. Từ những việc nhà lâu nay chỉ do một tay mẹ gánh vác, em giờ đã giúp được cho mẹ hầu hết các việc: nấu ăn, rửa chén, phơi đồ, quét nhà,... Rảnh rỗi em cũng không đi chơi, ngồi trong nhà em đọc truyện, rồi lại vẽ tranh. Dù được nghỉ học, nhưng em vẫn phải học bài, và quan trọng là nhà trường còn cho học online, đó là biện pháp để học sinh chúng em có thể nạp thêm kiến thức mà không cần đến trường. Việc không thể đi đến trường khiến em nhớ bạn lắm. Em thật mong cho dịch nhanh chóng qua đi để em có thể trở lại cuộc sống bình thường.