VIẾT 1 ĐOẠN VĂN TỪ 5 TỚI 7 DÒNG CHỦ ĐỀ NHÀ TRƯỜNG CO SỬ DỤNG SỐ TỪ , LƯỢNG TỪ VÀ CHỈ TỪ , GẠCH CHÂN NHỮNG TỪ ĐÓ
CÁC BẠN CHO MIK BÀI HAY NHA VI MIK LÀM KT , KHÔNG COPY MẠNG , NẾU COPY KHÔNG ĐƯỢC 5 SAO HAY NHẤT
Tôi đã học ở ngôi trường này được 5 năm rồi. Giờ đây, khi tôi phải nói lời tạm biệt ngôi trường này và xin chào ngôi trường mới, tôi cảm thấy một cảm giác lưu luyến nào đó ở sâu bên trong mình. Những kỉ niệm gắn liền với mái trường khiến tôi không thể nào quên những giây phút đó. Có lẽ do tâm trí tôi không muốn rời xa nó chẳng? Dù sao thì tôi vẫn phải bước tới tương lai tươi đẹp và để làm được nó, tôi cần làm quen với ngôi trường mới kia.
Mái trường THCS Hoằng Kim mà tôi đang học có ba dãy phòng rộng rãi. Xung quanh sân trường là những chiếc ghế đá để đọc sách trong giờ ra chơi. Còn có những cây phượng vĩ hoa đỏ thắm. Mang theo bao kỉ niệm mỗi góc sân trường với tôi thật thân thương. Mái trường ấy là nơi toi đã theo học suốt 4 năm cấp 2 là nơi tôi yêu thương nhất