@Học để làm gì?
`_Sói__`
*Bài làm :
Trong gia đình, có lẽ người em yêu thương nhất chính nhất là mẹ . Trang là tên của mẹ em (Tên giả). Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng cứ ngỡ như 1 người con gái 25 tuổi vậy. Mẹ có mái tóc dài đen láy xõa ngang vai rất đẹp, tóc mẹ rất mượt . Khuôn mặt của mẹ hơi hơi tròn , đôi mắt đẹp với cặp lông mi cong vuốt rất quyến rũ .Em thích nhất là đôi môi của mẹ , mẹ cười rất tươi . Dáng người mẹ khá cao và cân đối , không gầy cũng không béo . Đi làm về mẹ thường vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Sau đó, mẹ tưới cây , dọn dẹp nhà cửa và dạy em học.Những công việc nặng nhọc đã khiến cho đôi tay mẹ càng trở nên thô ráp. Em rất yêu và biết ơn mẹ em. Em luôn mong muốn mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc để có thể bên em suốt đời.
`#Study well`