Đồ dùng học tập luân là những thứ đồ gắn liền với thế hệ học trò, bút, thước ,... là những người bạn ko thể thiếu của các bạn học sinh. Và nếu có sách , vở , bút mà không có trường lớp , các thầy cô giảng dạy thì những thứ đó cũng chỉ là thứ vô tri, vô rác. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình" đó là câu nói giản dị và gần gũi của Bác Hồ đối với thế hệ học trò. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em sẽ cố gắng , phát huy năm điều bác Hồ dạy để xây dựng một phần nào đó cho quê hương đất nước giàu đẹp hơn.
- Ngôi trường là nhà thứ hai của chúng ta
- rải rác khắp sân trường là những cây bàng xanh tươi
- Dọc theo hành lang là những hàng ghế đá cho chúng em vui chơi đọc sách, báo
-những chú ve bắt đầu kêu như dàn hợp ca chào đón mùa hè đến
-Từng chùm phượng vĩ nở rộ cá khoảng sân