Mùa dịch, danh từ đó trở nên thật quen thuộc từ khi đại dịch Covid 19 xâm nhập vào đời sống và cũng đã tạo nên những thay đổi trong làng quê. Hay tin một đợt dịch mới lại bùng phát trên cả nước, quê hương em như giật mình trong cơn mê mơ hồ. Không khí căng thẳng có phần quya trở lại. Loa xã lại phát thanh đều đều về tình hình dịch bệnh. Mọi người dân ra đường đều trang bị khẩu trang đầy đủ. Mấy bác đi chợ hay buôn chuyện với nhau thì nay cũng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Mọi người không ai bảo ai tự động phong chống dịch bệnh một cách rất chủ động. Điều rất đáng khen là không một ai có suy nghĩ tích trữ đồ ăn. Mọi người đều mua đồ ăn một cách bình tĩnh, không tụ tập để tránh xảy ra những tiếp xúc không cần thiết. Phòng dịch là phương châm hàng đầu của người dân quê em.