Tổ ấm gia đình luôn là nơi chan chứa những tình cảm yêu thương. Tình cảm ấy là sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ, anh chị em dành cho nhau... Trong gia đình, tình yêu thương luôn hiện hữu ở muôn vàn nơi qua những hành động, cử chỉ quan tâm. Cuộc sống gia đình khác với muôn vàn cuộc sống, quan hệ ngoài kia vì nó là nơi yêu thương lan tỏa. Con người đối xử với nhau bằng tất cả chân thành, bằng sự hi sinh, sẻ chia. Bố mẹ đã chịu muôn vàn vất vả để nuôi con khôn lớn. Suốt những năm tháng tuổi thơ, có lẽ không ít lần ta tự hỏi sao mẹ có thể thức sớm đến vậy. Và ta của nhiều năm sau đó, khi ta là chỗ dựa của mẹ cha, ta cũng đã dậy sớm như thế và hiểu được yêu thương năm nào của mẹ cha. Sau khó khăn, sau nghịch cảnh, ta càng hiể hơn được tình cảm lớn lao trong tổ ấm gia đình. Nó không chỉ ấm áp vì có yêu thương mà hơn cả, trong gia đình, ta được chắp cánh và được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để vượt lên áp lực ngoài kia. Có người nói: Nhà là nơi để về. Quả thực, chỉ ở tổ ấm của yêu thương ấy, ta mới được là ta và sống trong niềm hạnh phúc vô ngần.