Trong thế giới muôn màu muôn vẻ của các loài hoa , em thích nhất là ánh vàng tuyệt đẹp của hoa hướng dương. Hướng dương thân mềm, thân cây cao khoảng một mét , dày và rất cứng. Lá hướng dương thường có màu xanh, bản lá rộng, bên mép lá có hình răng cưa như muốn bảo vệ cái màu xanh ngắt tự nhiên của lá. Ấn tượng nhất vẫn chính là hoa hướng dương. Hoa hướng dương vàng rực , tựa như những ông mặt trời nho nhỏ vậy. Có lẽ vì thế mà người ta hay nói hướng dương là tượng trưng cho niềm tin và hi vọng. Nụ hoa to chừng khoảng bằng một bàn tay . Nhụy hoa tỏa hương thơm thoang thoảng, phải rất tinh tế mới thưởng thức được hương thơm dịu nhẹ của hoa ; nhụy hoa của hướng dương rất đặc biệt bởi không như các loài hoa khác, e thẹn giấu những nhụy ở trong, hướng dương lại phô hết nhụy ra ngoài, tự tin khoe hết tài năng, sắc đẹp của mình.
* Từ ghép chính phụ : xanh ngắt
Từ ghép đẳng lập : dịu nhẹ
Từ láy : e thẹn
Đại từ : em
Từ Hán Việt : bảo vệ