Đáp án:
Giải thích các bước giải:
"Thế giới kì diệu" trong bài Cổng trường mở ra chính là thế giới của tri thức và của tình cảm thầy cô, bạn bè. Bước vào thế giới ấy, những đứa trẻ sẽ được tiếp xúc với tri thức, điều sẽ quyết định cuộc đời của chúng sau này. Những điều được dạy, được học từ thầy cô tựa như một đôi cánh, càng ngày sẽ càng lớn, càng khỏe, và khi đã đủ sức, những đứa trẻ sẽ sử dụng đôi cánh ấy, bay cao bay xa đến những vùng đất mới. Không chỉ có vậy, nơi đây còn là thế giới của tình cảm. Nếu ví tri thức như là một đôi cánh, thì tình cảm không thể ví von với một vật hữu hình. Có lẽ, những tình cảm ấy sẽ bồi dưỡng nên lòng trắc ẩn, nhân ái của con người, để những đứa trẻ có thể bay cao nhưng không kiêu ngạo, vẫn sẵn lòng làm lỡ chuyến đi của mình để giúp đỡ những con người không may lỡ đường và tìm được một người bạn đồng hành trên chuyến hành trình ấy.
P/s: Mang tính chém gió :))