sau kỉ nghỉ tết vừa qua của em là một kỉ nghỉ tết rất đặc biệt. Khi nghỉ tết em thường được về quê, ăn cỗ và được nhiều người liền xì cho em. Khi chim én bay về tức là mùa xuân đang ghé qua mỗi nhà chúng ta. Mùa xuân khiến chúng ta ấm áp bên gia đình mình. Mùa xuân cũng là điểm khởi đầu của mmuaf năm mới. xuân đến, những nụ hoa hồng, hoa cúc ,..... bắt đầu hé nở và đua nhau khoe sắc, cây cối thì bắt đầu đam chồi, nảy lộc, Tết đến mọi người thường đi chợ để mua sắm tết, chuẩn bị hoa đào, hoa mai đẹp, mổ lợn, mổ gà, giã giò, gói bánh chưng, bánh tét, trang trí nhà cửa,...... Trong ngày tết các cụ được con cháu mừng thọ, tặng quà, chúc tết,còn các bạn nhỏ thì nôn nóng được mọi người lì xì và mặc áo đẹp. Tết đến, em cùng gia đình, người thân đi du xuân đón tết và được đón giao thừa 30 tết. Còn Tết Nguyên Đám là dịp nghỉ ngơi sau khi năm cũ đã làm việc vất vả, và đó cũng là thời khắc đón năm mới vô nhà với bao nhiêu miền vui, hạnh phúc và ước mơ. Ai ai trong mỗi chúng ta kể cả người ngoài cũng vậy đều đang mong chờ dịp này đã lâu. Một cái tết thật trọn vẹn. Chúc cho tất cả mọi người đón một năm mới hạnh phúc và vui vẻ sum họp bên gia đình của mình.
NHỚ CHO MÌNH TRẢ LỜI HAY NHA