Mỗi sáng thức giấc, em đều dành một khoảng thời gian để nhìn ngắm khu vườn nhà mình. Được nhìn những hàng cây xanh, lá non mượt mà, lòng em chợt cảm thấy rung động. Thời tiết buổi sáng thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh vời vợi như một tấm thảm khổng lồ bao phủ lấy đất trời. Tiết trời mùa xuân se se lạnh, từng ánh nắng chiếu xuống tầng tầng lớp lớp qua kẽ lá thật đẹp. Hoa lá chuyển mình, vươn vai theo tiếng gọi ngày mới. Bước vào khu vườn, cảnh tượng đầu tiên em nhìn thấy là những cây hoa hồng đua nhau khoe sắc, ngay bên cạnh đó là những luống hoa cúc mà bà em đã dày công chăm sóc kỹ càng. Nào là cúc họa mi, cúc vạn thọ, cúc trắng, ...nở rộ liền cùng lúc rất đẹp. Đi sâu thêm nữa, là cảnh những chú ong bướm đang vờn nhau trên những cành hoa bưởi, hương bưởi thơm ngát, gợi cho em rất nhiều cảm xúc. Ở giữa vườn, là những cây cổ thụ to, nghe mẹ em bảo mấy cây này đã được trồng từ rất lâu rồi, có khi còn hơn cả tuổi của em nữa. Khu vườn không chỉ có cây cối mà nó còn rất rộn ràng tiếng chim. Nào là chim sâu, chim sẻ, còn cả những bác chào mào. Tiếng chim hót líu lo rộn ràng như ngày hội. Mọi thứ trong khu vườn hiện ra thật đẹp, thật sống động và xinh tươi, em rất thích nơi này. Bởi đây chính là nơi em có thể thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập mệt nhoài. Sức sống từ thiên nhiên đã mang nhiều niềm vui cho con người. Em hứa sẽ chăm sóc và chú ý giữ gìn khu vườn này mãi xanh tươi để sau này dù có đi đâu xa em cũng đều nhớ đến nó-khu vườn xinh đẹp trong lòng em.