Đáp án và giải thích
Trong vườn nhà em trồng rất nhiều loài cây nhưng em thích nhất là cây dừa .
Những cây dừa rất cao lớn , vượt lên cả mái nhà . Thân cây dài được chia thành nhiều khấc .Nếu hư có người ở vùng khác về chắc chắn sẽ cảm thấy cây khó trèo . Nhưng đối với tụi nhỏ chúng em trèo dừa không có chút gì khó khăn cả . Tàu dừa to , gồm nhiều nhánh lá nhỏ Từng trái dừa lủng lẳng dưới tán lá. Dừa non thì quả màu xanh , khi dừa già chuẩn bị rụng thì có màu nâu .
Cây dừa đã rất gắn bó với người dân quê em , người dân không để phí cái lá, cái cùi nào của cây dừa cả. Làm thành rất nhiều món ăn với dừa. Khi cây dừa chết có thể dùng thân , vỏ để nấu bếp củi . Vào mùa hè nóng nực thì tụi trẻ chúng em rất hay nô đùa dười bóng mát của cây dừa...
Em rất yêu cây dừa , dù sau này có được đi tới nhiều danh lam thắng cảnh đẹp đến đâu em cũng sẽ không bao giờ quên hình bóng của cây dừa .
Mình viết ngắn nha bạn nhưng đủ ý