Bài Làm :
Trong cuộc sống của chúng ta thì sách góp phần vô cùng lớn cho tri thức con người và là một thứ không thể nào thiếu đi được. Việc đọc sách là hết sức cần thiết đối với từng con người trong chúng ta. Và câu nói "Sách là người bạn lớn của con người" là hoàn toàn đúng và ý nghĩa.
Đầu tiên, ta phải hiểu đúng câu nói "Sách là người bạn lớn của con người", vì sao vậy ? Vì sách gắn bó với con người từ rất lâu rồi, là kho tàng trí tuệ vô cùng to lơn của nhân loại, cũng là người bạn thân thiết đối với con người. Vì khi ta chới vơi snguoiwf bạn tốt thì ta cũng sẽ trở nên tốt, khi biết tiếp thu kiến thức từ sách tốt thì con người ta sẽ tốt hơn, tri thức sẽ phong phú hơn.
Sách là người bạn của chúng ta vì hầu hết con người chúng ta đều đã từng đọc sách và đọc rất nhiều. Điều đó cho thấy sách rất quan trọng và gắn bó đối với con người. Một thứ không thể nào thiếu đi trong cuộc sống. Vì sách là một kho tàng kiến thức khổng lồ, đem lại cho ta nhiều lợi ích, nhiều bài học về các kiến thức, các lĩnh vực.
Kiến thứ là vô hạn vì vậy mà con người mới cần phải tìm đến sách. Vai trò của người bạn sách đối với chúng ta là rất lớn, cũng cấp cho ta kiến thức, tri thức về mọi mặt hay mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Cùng với đó là nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn ta trở nên tươi đẹp và trong sáng hơn bao giờ hết. Và từ đó, tạo cho chũng ta niềm hi vọng, những khát khao về điều ta mong muốn.
Nếu thiếu đi sách, chúng ta sẽ mất đi một người bạn đời vô cùng quý giá. Chúng ta sẽ dần lạc vào những con đường tối tăm, cũng dần dần cảm thấy con người ta lầm đường lạc lối hơn bao giờ hết. Vì vậy mà chúng ta cần phải đọc sách để trau dồi thêm kiến thức nhưng phải chọn lọc một cách đúng đắn nhất có thể.
Qua đây, ta có thể thấy được sách là một người bạn vô cùng tri kỉ và to lớn với con người. Một người bạn tinh thần vô cùng lớn và không thể nào thiếu đi được. Hãy tích cực đọc sách và trau dồi thêm thật nhiều tri thức để tự mình nâng cao bản thân.