Trong cuộc sống của chúng ta, không thể không thiếu được sự yêu thương và sự CĂM GHÉT , THÙ HẬN. Hầu hết mọi người trong lớp, đến người thân họ hàng em đều yêu quý. Nhưng đôi lúc cũng có người em rất ghét và làm em tức giận. Nhưng người em ghét nhất vẫn là bạn Đăng ngồi cùng bàn với em.
Đăng rất bảnh trai và ra dáng con nhà giàu. Bố mẹ Đăng đều làm công chức nhà nước, lương tháng rất cao. Phải công nhận Đăng đẹp thật. Cậu có làn da hơi trắng, khuôn mặt rất đẹp trai đến nỗi mọi người phải khen bạn là "soái ca". Nhưng cũng vì thế mà Đăng lại rất kiêu căng, tự phụ. Đăng không lo học mà cứ đem những đồ vật đẹp rồi ngồi trong lớp ngắm nghía, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em. Chắc là để khoe ý mà ! Giờ ra chơi, Đăng còn trêu chọc mấy đứa con gái lớp em khiến em hết sức tức giận. Đăng còn ngồi trong lớp ưỡn ẹo để nhái mấy đứa con gái rồi nói " Tụi bay phải Men như tao này" nhưng thực ra Đăng có chơi với các bạn trai đâu, cứ chọc mấy đứa con gái mà còn bày đặt ' Men". Em cũng như các bạn gái trong lớp tức chết đi được, đã nhiều lần mách cô nhưng nó vẫn không sửa đổi, cứ " bê đê" shao shao á. Em luôn là người gánh chịu nhiều nhất những hậu quả mà Đăng gây ra.Đăng toàn ngồi vẽ lung tung trên bàn, làm lem hết mực vào vở em mà không thèm xin lỗi, làm vở em mất đẹp. Em muốn đổi chỗ với Đăng nhưng Đăng không chịu, cứ ngồi đó mà trêu chọc em. Nếu em có võ, em sẽ đánh thằng Đăng đầu tiên để Đăng phải gánh chịu hậu quả của mình.
Nói chung là EM GHÉT NÓ NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY
# Sparkle Girl