Dù có đi khắp năm châu bốn bể, thì tôi luôn nhớ về gia đình của mình. Gia đình là nơi mà tôi có thể quay về và cảm thấy ấm áp nhất, vì nơi đó có tình yêu thương của mẹ, tình ấm áp của cha. Nhưng có nơi cũng là gia đình, nhưng nơi đó lại có tình thầy trò trong sáng, tình bạn bè hồn nhiên và lạc quan, đó chính là trường học. Trước những ngày đi học đầu tiên, mẹ đã mua và chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ dùng học tập rất đẹp và đáng yêu, tôi rất thích. Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi, mẹ bắt đầu kể cho tôi những điều ở trường. Mẹ nói tôi sẽ gặp được nhiều bạn bè mới, sẽ được biết rất nhiều điều mới mẻ và thú vị, tôi phấn khích mong đến ngày đến trường. Thời gian trôi nhanh, ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi. Trước khi đến lớp, tôi quần áo chỉn chu và háo hức. Bước đến cổng trường, cái cảm giác trong tôi chợt thay đổi. Sau khi buổi khai gảng kết thúc, thầy hiệu trưởng bảo thầy cô giáo dẫn chúng tôi về lớp. Cái cảm xúc sợ hãi, lo lắng và muốn khóc ập đến. Tôi bắt đầu rúi đầu sau lưng mẹ, cảm giác sợ hãi không muốn bước ra thế giới ngoài kia. Mẹ tôi hiểu ý, liền ngồi xuống, nói với tôi bằng 1 giọng nói nhẹ nhàng: " Con gái của mẹ hãy cố gắng lên nào! Mẹ biết con đang rất sợ, nhưng hãy cố gắng nhé, mặc dù mẹ sẽ không thể cùng con vào lớp, không thể cùng con học nhưng mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Cố lên, con gái, con chính là niềm tự hào của mẹ. Rồi, lại đây mẹ dắt vào lớp nào". Em cố lấy hết dũng cảm, ngó đầu ra và nắm tay mẹ bước vào lớp. Các bạn khác cũng như tôi, đều đang rất mạnh mẽ để có thể quen với 1 môi trường mới. Buổi học đầu tiên đã làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, những cảm xúc khó tả ấy sẽ không bao giờ tôi quên.