Hạnh phúc với mỗi người có muôn hình vạn trạng. Tôi cũng tin vào các hình thù khác nhau của hạnh phúc vì tôi hiểu nó sẽ khác nhau trong phần đời của mỗi người. Và với trẻ thơ, hạnh phúc đơn giản vô cùng. Đó chỉ là được đến trường.
Nói hạnh phúc của trẻ thơ là được đến trường bởi lẽ học tập đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Học tập với trẻ thơ không chỉ là đến trường. Đến trường ấy bao hàm việc sẽ trở thành ai, bay mình ra khỏi kén để đến với một chân trời mới có những niềm tin, có những hi vọng và nghị lực mạnh mẽ. Thế giới của tri thức với vai trò lớn lao của người thầy đã trao yêu thương tới mỗi học trò.
Trẻ thơ là phần đời ngây ngô nhất của ta. Đến trường ta sẽ được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo. Thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai đã trao truyền cho ta kiến thức ,kĩ năng và hơn thế là dạy ta cách làm người. Niềm tin trong ta đã được nhân lên từ chính những tháng ngày không ngừng rèn luyện, không ngừng cố gắng học tập để trau dồi bản thân. NGười thầy như Nguyễn NGọc Kí, như Chu Văn An đã đem đến niềm tin cho bao người học trò. Thử hỏi, tại sao lại coi thầy cô là người lái đò. Vì ở đó, có yêu thương trao đi và niềm tin nhân lên vô cùng. Hạnh phúc không nhỏ nhoi mà lớn lao khi gắn liền với chăm bẵm của thầy cô.
Bản thân ta ý thức được niềm hạnh phúc ấy thì hãy luôn bảo vệ, gìn giữ. Bởi thầy cô giáo hay bất kì ai trong mái trường kia đều chỉ có thể hỗ trợ ta một phần. Dù là một đứa trẻ hay lớn lên trưởng thành thì ta cũng cần cố gắng vươn mình mạnh mẽ. Cuộc đời là gì trong mắt đứa trẻ? Đó có lẽ là yêu thương mà chỉ chính đứa trẻ mới có thể trả lời. Đừng nên hành xử không tốt khi đi học, thái độ cư xử không đúng đắn với thầy cô và rồi trở thành người thất bại trong công việc, trogn cuộc sống
Hạnh phúc không phải luôn luôn có nếu ta không trân trọng, không nắm bắt. Việc của bạn và tôi là gì? Đó là gìn giữ và nhân lên hạnh phúc ấy để nó luôn ngời sáng và mang theo yêu thương trao gửi đến với cuộc đời của ta.