Cuộc sống xung quanh ta có vô vàn những khó khăn, thử thách. Nhưng điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta cần dũng cảm đứng dậy để vượt qua khó khăn, không nên bỏ cuộc. Bàn luận về vấn đề trên ta có câu : " Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố."
Trước hết, ta phải hiểu nghĩa của câu nói trên. Giông tố ở đây được hiểu là những khó khăn, thử thách trong cuộc sống , cúi đầu là chịu thua, thất bại trước những khó khăn. Câu nói trên khẳng định một chân lí : Trong cuộc sống tuy có nhiều khó khăn,thử thách nhưng không nên vì thế mà bỏ cuộc.
Vì sao không nên bỏ cuộc, chịu thua trước những khó khăn ? Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận tiện để ta vượt qua mà luôn đặt ra nhũng thử thách. Sau mỗi khó khăn, thất bại, con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Từ đó rút ra cho mình những bài học quý giá để đi tới thành công. Khi cúi đầu trước những thất bại, con đường đi tới thành công sẽ trở nên mù mịt, tối tăm.
Để vượt qua khó khăn, con người cần có tri thức và bản lĩnh. Trong cuộc sống ngày nay, vẫn còn có nhiều người có lối sống hèn nhát, không chịu nỗ lực, dễ dàng bị khó khăn, trở ngại khuất phục. Những người như thế thật đáng chê trách.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người dũng cảm đối diện vói khó khăn để thành công. Nhà bác học Edison đã thất bại hàng nghìn lần trước khi ông chế tạo ra bóng đèn điện đầu tiên cho nhân loại.
Câu nói trên đã để lại cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc. Muốn thành công trong cuộc sống thì chúng ta phải dũng cảm, không khuất phục trước những khó khăn, thử thách.