Mỗi chúng là là một cá thể khác nhau trên trái đất này , nhưng để tồn tại chúng ta cần có tình yêu thương. Tình yêu thương là một tình cảm vô cùng đặc biệt nó khiến cho chúng ta yêu thương nhau hơn, tình yêu thương luôn tạo ra ý chỉ để chúng ta có thể bước tiếp trên con đường của chính mình . Tình thương có rất nhiều loại tình thương giữa ông bà , cha me, anh em , bạn bè hay tình yêu thương chỉ đơn thuần là tình yêu giữa đồng loại với nhau nó khiến chúng ta gắn kết hơn . Và truyện ngắn " Đôi găng tay" sẽ chứng minh Cho nhận định này.
Truyện kể về một người mẹ đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo rét của con gái sáu tuổi thì phát hiện ra ở mỗi ngăn túi là một đôi găng tay.Bà mẹ nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi, người mẹ thấy lạ nên hỏi con:" vì sao con mang tới hai đôi trong túi áo" . Cô bé hồn nhiên trả lời không chút do dự : "Con làm như vậy từ lâu rồi, mẹ. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng. Nếu con mang thêm một đôi, con có thể cho bạn mượn và tay bạn đó sẽ không bị lạnh."
Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy một điều tình yêu thương giữa người với người là cần thiết và nó là tình cảm sẵn có không cần học tập . Cô bé nhỏ tuổi rất hồn nhiên đã đáp lại mẹ và tôi nghĩ rằng chắc hẳn người mẹ sẽ rất hạnh phúc khi nghe con mình nói như vậy dù nhỏ tuổi nhưng cô vẫn có lòng yêu thương bạn bè cô bé mang găng tay nhiều với mong muốn là sẽ cho các bạn mượn để các bạn không bị lạnh , rét đôi bàn tay . Trong một thế giới hội nhập như thế việc có tình yêu thương lẫn nhau là điều rất đáng quý con người chúng ta dù không cùng cha , cùng mẹ nhưng chúng ta là một thể đều có chân tay , mắt mũi vì vậy chúng ta phải biết yêu thương nhau.vậy yêu thương là gì ? Là thể hiện một tình cảm nào đó đối với người mà mình yêu quý như chia sẻ một điều gì đó hay có thể hiểu đơn giản hơn là khích lệ , cổ động một người nào đó , và yêu thương đồng loại có nghĩa là sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn , chăm lo cho những người gặp hoạn nạn. Người có lòng thương yêu người khác sẽ là người ôn hòa , lương thiện và luôn giúp đỡ mọi người. Các bạn hãy nghĩ xem đẹp biết bao nếu trên thế giới này mọi người đều có tình yêu thương , đùm bọc lẫn nhau chắc hẳn chiến tranh sẽ là chuyện xa vời và mọi người đều sẽ có một cuộc sống vui vẻ , ấm no. Sức mạnh của tình yêu thương lẫn nhau là rất lớn có thể biến một người buồn bã trở nên vui vẻ hơn , nó còn có thể tiếp thêm động lực cho mọi người . Quả thật tình yêu thương có một sức mạnh thật đáng khâm phục.
Tình yêu thương con người có thể biểu hiện qua nhiều hành động khác nhau. Như hành động làm từ thiện giúp đỡ người khác , hay có thể là một cuộc vận động xây nhà tình thương hay chỉ đơn thuần từ việc mang găng tay cho bạn của cô bé trên. Việc bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau là rất dễ và nó cũng xuất phát từ những việc làm rất nhỏ. Tuy biết được tình yêu thương con người là đáng quý vậy mà vẫn còn nhiều người thờ ơ trước sự khó khăn của người khác nếu cứ như vậy họ cũng sẽ chẳng nhận được một lời cảm ơn nào.
Sau khi đọc xong câu chuyện này chúng ta hãy tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo và hãy cùng nhau làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn . Các bạn nghĩ xem nếu trên thế giới này không có tình yêu thương con người thì sẽ như thế nào ? Chắc hẳn mọi thứ sẽ bị đảo trộn , con người cũng sẽ chẳng thể sống được vì thiếu tình yêu thương.
@ Chúc bạn học tốt nhé !