Thồi còn nhỏ mẹ có dẫn em sang nhà cô chơi , cô có 1 đứa con bằng tuổi em tên là Oanh.lúc đó bọn em vẫn lạ nhau lên ko dám bắt chyện , mới sang nhà cô được 1 lúc thì Oanh chủ động sang bắt chuyện , rồi từ từ làm quen
từ khi đó em cứ đòi mẹ sang nhà cô chơi,thời gian từ từ trôi qua thoát cái đã đến lớp 5 buổi chào cờ đầu tiên , em vẫn nhưng thường ngày sang gọi Oanh đi học , nhưng 1 sự cố đã sảy ra Oanh bị suốt em nhìn mặt cô thấy rất no lắng thế là Oanh đã phải nghỉ học ngay buổi đầu tiên . lếu nói về hình dáng của Oanh thì ko thể chê Onah cao 1m43 cân nặng 36 kg , với mái tóc óng muợt em ko khen cũng ko chê khi mặc váy cô ko khác 1 nàng công chúa thưc thụ . em vẫn nhớ ngày hôm ấy ở dưới sân trường bọn em đá bóng với bọn con trái ko cần phải nghĩ tất nhiên là bọn con trai sẽ thắng , nhưng ko giữa lúc gây tấn 1-1 Oanh giành lấy bóng sút nhẹ cả dép cả bóng vào gôn , dép bay vào mặt bn trai lm cho ko thấy j bóng thì bay vào gôn thế là cả bọn ăn mừng như các cầu thủ
nhưng thật đáng tiết rằng Oanh đã chuyển đi trương mới và cả chỗ ở, nhưng dù có j Oanh vẫn là người bn thân nhất của em
do mik ko phải con gái len ko hiểu biết lắm có j sai sót bảo mik nha