Quê tôi là một nơi bao la rộng lớn,ở nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp :cánh đồng lúa mênh mông,con sông dài tăm tắp,....Nhưng đối với bản thân tôi,cảnh đẹp nhất vẫn là cảnh bình minh.
Sáng sớm,khi mà làn sương mong manh bao phủ cả một khu vườn,khi mà những giọt sương còn đọng trên lá,thì ở xóm tôi đã nghe bao âm thanh nhộn nhịp,cười nói của bà con.Từ đằng xa,sau lũy tre làng,ông mặt trời dụi mắt,chiếu xuống mặt đất những tia nắng đầu tiên.Lũy tre đong đưa như đang chào đón ánh mặt trời vậy.Chị gió tinh ngịch khẽ đưa mình qua cánh đồng lúc bao la rồi nhẹ nhàng đi vào làng.Mùi lúa kết hợp với mùi hoa thoang thoảng tạo nên một mùi như mùi của hoa nhài và sữa vậy.Ông mặt trời lúc này đã mọc lên hẳn,vui vẻ nhìn vạn vật bằng đôi mắt hiền từ.Sớm vậy đấy,nhưng các bác nông dân đã ra đồng rồi !.Trên mặt,ai cũng nở một nụ cười tươi rói.Đằng xa,một đám trẻ tung tăng đi đến trường,trên vai có một chiếc khăn quàng đỏ nhỏ nhắn xinh xinh.Mọi người vui,vạn vật đều vui.Có chú sên nhỏ bò qua rồi bò lại,có vẻ đang rất phấn khởi chào đón buổi sáng.Chỉ là những bông hoa ven đường nhưng chúng cũng đang thi nhau khoe sắc,bông nào bông nấy đều nở rất đẹp.Dòng sông cũng đang mải mê đưa từng đàn cá ra ngoài khơi,Những con cá nhỏ xinh kia cứ thế thỏa sức bơi lội tung tăng.Ở đầu con hẻm,các cô chú đi làm công nhân đang khoác trên mình một chiếc áo màu xanh rất đẹp.Tất cả hòa trộn vào nhau tạo nên một bức tranh hài hòa đầy màu sắc.
Bình minh ở quê tôi như thế đấy,tất cả mọi người,vạn vật đều vui vẻ để đón chào một ngày mới.Vốn là người thôn quê,tôi không biết ở nơi thành thị đẹp đẽ kia có cảnh bình minh như thế nào.Nhưng dù là người ở đâu đi chăng nữa,tôi vẫn chúc cho mọi người một buổi sáng thật vui vẻ bên cạnh cảnh bình minh tuyệt đẹp!
Não ngắn chỉ nghĩđược thế thôi ,nếu bạn thấy hay cho 1 vote nhá!