Gia đình em có năm người là bố, mẹ, em của em em bé,và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Bố mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. Chính vì thế mà em rất yêu thương bố mẹ em. Nhưng người mà em yêu thương nhất trong gia đình là bố - người dù rất yêu thương em nhưng không bao giờ ba nói ra. Bố luôn làm tất cả mọi chuyện để chúng em được vui vẻ và no ấm.bố em năm nay đã ngoài ba mươi rồi,nhưng bố vẫn khoẻ mạnh,bố em vừa là vận động viên chạy bộ,bơi lội và là kĩ sư điện máy tàu thuỷ,bố em tên là Trần Văn Bình,bố cao khoảng 1m40,như người nước ngoài,bố có làn da ngăm đen vì những ngày tháng bố sửa tàu máy ngoài nắng và chạy bộ giật giải,Bố em có khuôn mặt tròn, đôi mắt bố luôn nhìn mọi người thân thiện, có lẽ cũng do nghề nghiệp đem lại niềm vui nên đôi mắt bố không hề tỏ ra mệt mỏi mà luôn sáng lên một cách kỳ lạ.ngoài thời gian giúp em học bài, cùng mẹ làm những việc nặng nhọc, bố luôn ngồi máy tính để làm việc..bố em thường nói "không có gì là không thể",hằng ngày bố quét nhà và làm mọi việc kể cả nội trợ,bố em là trụ cột của gia đình,bố làm việc rất miệt mài,có lúc còn quên luôn cả giờ ăn, giờ ngủ,vào ngày chủ nhật và thứ bảy,bô sem thường dẫn gia đình mình đi ăn nhà hàng hoặc về quê chơi,em rất yêu quý bố em vì bố em là người hy sinh nhiều nhất cho em,bố giúp em khi khó khăn,bố cho em nhiều lời khuyên bảo về học tập"học chính là chìa khoá mang lại giàu sang sung sướng" em hứa sẽ học thật giỏi để không làm phụ lòng bố mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- KHÔNG CÓ MẠNG ĐÂU NHÁ
-100000000%
-NHÓM CỦA MIK CẦN THÀNH VIÊN, INTERVIEWER TEAM NHA
-MONG CHP HAY NHẤT VÌ ĐANG KIẾM KIM CƯƠNG CHO NHÓM 🤣🤣