Phú Thọ - miền đất của những di sản văn hóa và danh thắng đấy nào ngờ chính là quê hương tôi. Tôi được mẹ dẫn đi về quê nhân dịp nghỉ hè ngắm những ngôi nhà, những đồi trè xanh bát ngát.
Vào buổi sớm ban mai, tôi nắm mẹ ra trước nhà đón bình minh, đón chào những bất ngờ đang chờ đón. Mẹ cùng tôi đến bên vệ đường. Những bông hoa thơm ngất như hòa quyện với vẻ đẹp nơi đây. Đám mây trắng trôi bồng bềnh trên những thảm trời xanh vô tận. Những ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi. Trên những tán lá cây, những cánh hoa còn đọng trên lá chút hơi sương mát rượi.
Không khí ngày mới trong lành xua tan những đám mây đen còn khuất ở sau dãy núi đằng Đông. Tiếng gà trống gáy: "ò ó o", nhắc nhở mọi người là trời đã sáng. Ông mắt trời mở mắt trải những hạt nắng ấm áp lên vạn vật. Mọi người đều đã thức giấc.
Ai ai cũng xách gùi trên lưng đến đồi trè. Khách du lịch đến đây sẽ "ngả người" với mùi nhựa tươi và không khí trong lành khiến ai cũng muốn chụp lại lựu niệm để không quên giây phút này. Trè nơi đây nổi tiếng với sự ngon ngọt nhờ quá trình trồng và chăm sóc. Mọi người lựa những lá trè xanh xanh. Mang phơi khô rồi đóng gói. Người dân khắp nơi đều khen trè ngon. Vị đậm đà, mùi thơm phức. Tôi và những người trồng trè đơn nhiên là rất tự hào vì việc đó. Công sức bỏ ra của chúng tôi không hê bỏ uổng.
Tôi yêu quê hương của tôi vì những điều đó.
Nhớ cho mình một cảm ơn + 5 sao và khuyến mại thêm câu trả lời hay nhất nữa nhé !