Bạn tham khảo nha:
Làng quê em có rất nhiều cảnh đẹp như:cây đa,những ngôi chùa cổ kính,giếng nước,...Nhưng em thích nhất vẫn là cảnh con đường mà em tới trường hằng ngày.
Đã đến giờ đi học,em cùng bố ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc để đến trường.Ngồi sau bố,em cảm thấy rất ấm áp và an toàn nên có thể quan sát xung quanh.Ở hai bên đường là hai hàng cây xanh tỏa bóng mát.Bên tay phải của em là một cánh đồng lúa vàng ươm như một tấm thảm vàng suộm.Còn bên tay trái là một dòng nước ,mặt nước in lại những bóng hàng cây.Các cột điện đứng đứng thẳng tăm tắp.Những dây điện chạy tên cao như dường ray xe điện trên trời.Những chú chim theo sau em như đang chơi đùa cùng em.Các bạn mây cũng đang lầm lì tới trường,thế nào các bạn ấy cũng muộn học.Em còn nhớ lúc lớp một,con đường làm từ đất ,có rất nhiều sỏi ,đá và đôi khi có những ổ gà nằm giữa đường.Nhưng chỉ một năm sau,con đường đã khoác lên mình một chiếc áo màu trắng ,uốn lượn như một dải lụa mềm mại.Trước mắt em bây giờ đã là ngôi trường
Trước mắt em bây giờ đã là ngôi trường nguy nga tráng lệ.Em đi vào cổng trường rồi từ từ di chuyển vào lớp .Tiếng trống đã vang lên ,em bắt đầu vào nhưng giờ học bằng một tinh thần sảng khoái.Em rất yêu quý con đường quê hương,vì nó đã chứa đụng những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
$@nguyenbao7865$