Nhà bà ngoại em nuôi một đàn gà. Cả đàn gà gần chục con nhưng chỉ duy nhất một con gà trống. Chính vì thế, chú gà trống trở nên nổi bật và đặc biệt nhất.
Con gà trống nhà bà em có bộ lông rất sặc sỡ, đặc biệt là phần cổ và cánh gà có màu tía vô cùng sang trọng. Đầu gà nhỏ như quả chanh. Gà trống khác những gà mái ở chỗ nó có bộ mào rất to, đỏ chói và lộng lẫy như một chiếc vương miện của vị vua quyền thế. Mỗi lần gáy nó lại rướn cao cổ, xù lông lên trông rất oai vệ như một vị anh hùng đang thẻ hiện sự oai phong của mình. Gà vốn thuộc họ chim, cũng có đôi cánh chắc khỏe. Gà trống có bộ lông cánh rất đẹp, nó rất thích xòe rộng đôi cánh để thu hút những cô gà mái xung quanh. Hai chân nó có cựa dài, là vũ khí chiến đấu đầy tự hào của nó mỗi khi đánh nhau với những con gà trống hàng xóm khác. Nhờ có bộ vuốt sắc nhọn ấy mà lần nào chú ta cũng đại thắng trở về. gà trống có bộ lông đuôi rất đẹp, cong vút nhưu cầu vồng, mõi lần bước đi đều rất hiên ngang, bệ vệ. Hàng ngày, chú ta thường đi vòng quanh những cô gà mái để kiếm mồi. Dường như chú ta ý thức được sứu mạnh và nghĩa vụ của bản thân nên muốn bảo vệ những cô gà khác trong đàn của mình. Mỗi sáng sớm, khi mọi người còn chưa dậy, chú ta đã nhảy phắt lên đống rơm, gáy thật to “Ò ó o” như muốn nói “Trời sáng rồi, mọi người ơi, dậy thôi”
Cả nhà em ai cũng yêu quý chú gà trống này, coi chú như một phần không thể thiếu trong gia đình. Mỗi sáng thức dậy nhờ có tiếng gà mà trở nên tươi vui hơn. Hy vọng năm sau khi quay lại thăm bà, em có thể thấy chú gà đứng trên đống rơm gáy thật to “ò ó o”.