*Bạn tham khảo nha*
Trong thời học trò của mỗi người, ai cũng cần phải có bạn bè. Bạn bè là người chia sẻ với chúng ta những vui buồn trong cuộc sống, cùng ta cố gắng cùng ta tiến bộ. Em cũng có những người bạn như thế. Nhưng đặc biệt hơn cả là bạn Nhật. Nhật là cậu bạn thân đã chơi cùng với em từ những ngày còn học mẫu giáo.
Dáng người của Nhật cao ráo, bạn có một vóc dáng cân đối nên bạn có thể mặc vừa nhiều loại quần áo. Nhật và em sinh cùng ngày, tháng và năm, đó là điều đặc biệt nhất giữa em và bạn ấy. Nhật cao hơn em một chút. Bạn có một khuôn mặt rất dễ mến, tô điểm cho khuôn mặt ấy chính là sống mũi cao giúp cho bạn thêm vẻ thanh lịch và đôi môi trái tim luôn nở nụ cười với mọi người, nhất là em. Mái tóc của bạn ấy phù hợp với mọi kiểu tóc, cho dù là nổi bật hay dìm thì bạn ấy vẫn trông nổi bật và bắt mắt. Đôi mắt của bạn ấy mới thật là đặc biệt, hai mí rõ ràng, tỉ lệ hài hoà với khuôn mặt, và điều đặc biệt ở đây chính là màu mắt xanh lơ hiếm có của bạn ấy. Ai nhìn bạn ấy cũng phải nói lên một điều rằng đôi mắt của bạn ấy thật sự rất đẹp.
Nhật là một người học rất giỏi, đặc biệt là ở môn Văn và Toán, em thật sự sốc và ngạc nhiên khi biết từ hồi đầu lớp $1$ đến giờ, năm nào bạn ấy cũng đạt học sinh xuất sắc. Bạn ấy rất tốt bụng, ai xin gì bạn cũng cho, nếu có hoặc có thể cho được. Ngoài ra bạn ấy còn chơi đàn rất giỏi và hát hay, dịp văn nghệ nào của trường, giáo viên dạy Nhạc cũng chọn bạn ấy cả. Bạn ấy còn rất vui tính, bạn thường hay kể những câu chuyện cười do chính bạn sáng tác cho cả lớp nghe. Chắc có lẽ vì thế mà rất nhiều người thích chơi bạn bạn, và bạn nói gì là cả lớp đều nghe theo. Em thật sự rất ngưỡng mộ bạn.
Nhưng đối với em thì bạn ấy còn hơn thế nữa. Có một lần, em đang trên đường tới lớp thì bị mấy bạn khác bắt nạt, Nhật rất dũng cảm đã xông ra bảo vệ em, và bạn ấy đã giúp em trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Lần khác, em bị một bạn dàn cảnh chơi xấu rồi mách lên với cô, bạn ấy liền đứng ra làm chứng cho em và khi bạn ấy nói điều đó, thì những bạn khác có biết là em bị chơi xấu cũng đứng ra làm chứng, nhờ vậy mà em lấy lại được công lý. Lại một lần khác, trên đường đi học về, em gặp trời mưa to, Nhật đã cùng em nô đùa dười trời mưa, đó chính là kỉ niệm đáng quý nhất giữa em và Nhật.
Em rất yêu quý Nhật, và em cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn như bạn ấy, em sẽ cố gắng chăm chỉ siêng năng học tập để có thể trở thành một người giống như bạn ấy.
Lưu ý: Bài này mình tự làm, nếu bạn không tin thì hãy lên mạng kiểm tra.