Tình yêu đất nước là thứ tình cảm thiêng liêng của mỗi con người chúng ta, và đặc biệt là ở con người của dân tộc Việt Nam, thứ tình cảm thiêng liêng ấy luôn ẩn sâu trong lòng mỗi người con đất Việt, những người con Lạc cháu Hồng luôn luôn có ý thức sâu sắc về lòng yêu dân tộc của mình trong tâm thức. Thứ tình cảm ấy được hun đúc qua những nét đẹp văn hóa, địa lý hay những trang sử hào hùng của dân tộc. Tất cả những nét đẹp ấy đã làm nên một đất nước Việt Nam đầy bản sắc văn hóa, làm cho mỗi người con đất Việt thêm tự hào và yêu mến dân tộc mình hơn.
Tình yêu Đất nước trong tôi được hình thành từ những điều giản dị nhất của cuộc sống. Đó là những hình ảnh của buổi chiều quê xanh mượt cánh đồng lúa, hình ảnh những đứa bé chăn trâu nô đùa trong những vụ mùa, đó là tình cảm nghĩa tình của những con người chân đất nơi chốn thôn quê, hay chỉ là những buổi chiều đi học về trên triền đê của quê hương, được thỏa mình trong gió và nghe tiếng rì rào của con sông quê đang chảy. Từ những điều giản dị đó, tình yêu quê hương đất nước của tôi như hình thành ngày càng nồng nàn hơn.Tình yêu của Tổ quốc tôi bắt nguồn từ những nét văn hóa bình dị nhất của làng quê Việt Nam. Từ những phiên chợ vùng cao hay những con cọn nước của người dân Tây Bắc. Hay là những mái đình cong cong của đình làng hay cổng làng với cây đa của làng quê Bắc Bộ. Về với miền trung ta lại bắt gặp hình ảnh những vùng đất đầy gió Lào nóng rát, vùng đất cằn cỗi “chó ăn đá gà ăn sỏi” nhưng con người ở đây luôn đầy nghĩa tình với nhau. Hay là những câu hò xứ Huế trải dọc miền sông Hương mơ mộng. Khi xuôi thẳng vào miền nam ta lại gặp những người dân miền tây chất phác, mộc mạc. Những miệt vườn đầy hoa trái với những câu hò của vùng quê sông nước đầy giản dị. Tất cả những văn hóa bình dị đó của các vùng đã làm nên đất nước Việt Nam đầy yêu thương, làm cho những người con đất Việt đi đâu cũng phải nhớ về hương vị văn hóa quê hương mình, làm nên quê hương Việt Nam tràn đầy bản sắc văn hóa.
Bên cạnh đó, nét đẹp địa lý của Tổ quốc ta cũng góp phần tạo nên một Việt Nam đầy bản sắc. Khi đi dọc dải đất hình chữ S của đất nước, ta càng yêu và tự hào bao nhiêu trước những danh thắng của Tổ quốc, biết thêm biết bao nhiêu điều thú vị về nước Nam ta, hiểu thêm được nhiều điều về đất nước mình hơn và ngày càng vun đắp trong mình thêm tình yêu đối với Tổ quốc này hơn. Trải dài từ Bắc tới Nam, đó là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước để khiến ta không ngừng tự hào về đất nước hình chữ S này. Đó là những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp của bà con Tây Bắc, hay là danh thắng Vịnh Hạ Long- một trong 7 kì quan thiên nhiên của thế giới. Đó là những dãy núi đá vôi kỳ vĩ ở Ninh Bình hay những hang động đẹp và lớn nhất nhì thế giới ở Quảng Bình, đặc biệt là hang động Sơn Đòng mới được phát hiện là lớn nhất thế giới, hay trải dọc xuống phía nam ta có thể lướt qua con sông Hương ở xứ Huế đầy mơ mộng với những câu hò nghĩa tình, hay là trải nghiệm qua xứ “thành phố trong sương” Đà Lạt với 4 mùa trong ngày. Hay là những bãi biển đầy sóng vỗ, những con thuyền đánh cá đầy ngập hải sản trở về ở đồng bằng ven biển, đó là những bãi cát trắng chạy dài vô tận ở vùng duyên hải Nam Trung bộ. Hoặc là đi sâu hơn xuống phía nam, đứng ở mũi Cà Mau- vùng cực nam tận cùng của Tổ quốc ta mới cảm nhận được tình yêu Tổ quốc trong mỗi con người nước Nam ta lớn lao biết bao nhiêu. Hay đó là hình ảnh người chiến sĩ hải quân đang cầm chắc tay sung bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của dân tộc ở ngoài khơi xa. Những người chiến sĩ da sạm nắng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tất cả những hình ảnh ấy của Tổ quốc ấy đã góp nên phần nào tình yêu Tổ quốc ta thêm thiêng liêng hơn nhường nào. Tất cả những vùng miền ấy tạo nên một Việt Nam đầy sắc màu và mến yêu trong mắt mỗi người con đất Việt. Để rồi đi đâu về đâu, mỗi người con đất Việt cũng luôn tự hào và nhớ về những cảnh đẹp bình dị của quê hương Việt Nam đầy thương yêu . Bên cạnh đó, những trang sử hào hùng của đất nước cũng khiến cho chúng ta tự hào hơn về đất nước. Lịch sử đất nước Việt Nam là lịch sử của công cuộc dựng nước và giữ nước. Trải qua biết bao nhiêu thế kỉ với hàng trăm cuộc kháng chiến chống ngoại xâm lừng lẫy, dân tộc ta đã đánh bại biết bao nhiêu thế lực ngoại xâm hùng mạnh nhất thế giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền và nền độc lập của dân tộc. Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc ấy, lịch sử đã hình thành cho con người Việt Nam một lòng yêu nước thật nồng nàn và vĩ đại, một ý chí kiên cường để bảo vệ Tổ quốc. Để đến ngày nay, lòng yêu đất nước đó vẫn trường tồn để xây dựng nên một non sông Việt Nam độc lập, chủ quyền đứng vững trên trường quốc tế. Lớn lên, khi được tìm hiểu về những trang sử hào hùng của dân tộc, biết được lịch sử cha ông mình, đồng bào mình đã đứng lên chống giặc ngoại xâm kiên cường như thế nào, ta càng tự hào biết bao nhiêu khi biết được những trang sử vẻ vang của dân tộc ấy, ta càng tự hứa cho thế hệ trẻ này sẽ luôn nêu cao lòng yêu nước để bước tiếp những trang sử hào hùng của cha ông mình. Biết được từ thời dựng nước dân tộc ta đã có lòng đoàn kết với nhau cùng các vua Hùng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Hay là dưới thời kỳ đô hộ ngàn năm của các thế lực phương Bắc, dân tộc ta đã dũng cảm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền cho dân tộc. Người trước ngã xuống người sau đứng lên, với ý chí kiên cường đấu tranh, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền cũng đã đánh tan được đội quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho dân tộc.
Trải qua thời kì phong kiến, Tổ quốc ta lại phải luôn đấu tranh với các thế lực phương Bắc đưa quân xuống xâm lược. Với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của những người anh hùng dân tộc đã đánh tan các cuộc xâm lược của bọn giặc phương Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền dân tộc. Đó là các chiến thắng vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc như chiến thắng quân Tống trên bờ sông Như Nguyệt do Lý Thường Kiệt lãnh đạo, hay là 3 lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên ở thế kỉ XIII do các Vua Trần và Trần Quốc Tuấn lãnh đạo, cả 3 lần dân tộc ta đều đánh tan đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Hay là chiến thắng Đống Đa do vua Quang Trung lãnh đạo đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, xác giặc chất thành gò đống,…Và hàng trăm cuộc kháng chiến hào hùng khác của dân tộc. Qua đó, lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc của dân tộc ta ngày càng được vun đắp hơn trong lòng mỗi người.
Đặc biệt trong thế kỉ XX, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đánh đổ được chế độ đô hộ của bọn thực dân phong kiến, làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945 rực rỡ, khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lâp,tự chủ. Sau khi ra đời, Nhà nước và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lần lượt đánh bại 2 tên đế quốc xâm lược hùng mạnh nhất thế giới. Tự hào khi nước ta có những người con anh hùng chiến đấu kiên cường bất khuất để bảo vệ dân tộc, hình ảnh anh “cảm tử quân” ôm bom ba càng chống xe tăng Pháp và sẵn sang “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong hi sinh trong chiến đấu chống Mỹ, hình ảnh những người mẹ Việt Nam anh hùng ứa nước mắt khi nghe tin những người con của mình tử trận,…và còn nhiều, còn nhiều hình ảnh như thế đã làm nên những con người Việt Nam anh hùng. Tất cả những con người anh hùng đó đã làm nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đó là trận Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu đánh bại thực dân Pháp dành lại độc lập dân tộc. Hay là đại thắng mùa xuân năm 1975, đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền nam, hoàn toàn thống nhất đất nước. Mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc, kỉ nguyên hoàn toàn độc lập, tự do, kỉ nguyên đưa nước ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong thế kỉ XXI bây giờ, vấn đề chủ quyền biển đảo của dân tộc ta đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các thế lực ngoại xâm. Vì vậy, trong thời điểm này, lòng yêu Tổ quốc của nhân dân ta cũng đang ngày càng nóng lên. Dù là đồng bào trong nước hay kiều bào hải ngoại cũng đang luôn hướng về chủ quyền biển đảo của quốc. Đặc biệt là sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ta một lần nữa lại được củng cố và khẳng định thật mãnh liệt. Người dân trong nước hay đồng bào hải ngoại nhiều nơi đã xuống đường biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc. Đó là việc bà con ngư dân không ngại khó khăn nguy hiểm sẵn sàng mang theo lá cờ Tổ quốc ra khơi đánh bắt để bám vững ngư trường chủ quyền của dân tộc.Bên cạnh đó, nhân dân ta đã ý thức được sâu sắc hơn và ngày càng đóng góp vật chất lẫn tinh thần nhiều hơn cho công tác bảo vệ và xây dựng chủ quyền biển đảo.
Mặt khác, tình yêu quê hương đất nước của nguời dân Việt Nam đang ngày càng được khẳng định rõ nét trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh những bà con kiều bào ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc với một tình yêu bao la và luôn đóng góp kiều hối để xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Tình yêu quê hương đất nước luôn được những người con đất Việt hun đúc và truyền lại cho các thế hệ con cháu sau này. Tình yêu ấy luôn luôn tiềm tang trong mỗi người con đất Việt. Để rồi đi đến bất kỳ nơi đâu mỗi chúng ta vẫn luôn tự hào về quê hương Việt Nam anh hung của chúng ta, đó là một đất nước anh hung, một đất nước có nhiều địa danh kỳ vĩ và một đất nước có nhiều bản sắc văn hóa sặc sỡ.Các thế hệ đi trước đã đổ xương máu của mình để giành lấy nền độc lập như ngày hôm nay. Thế hệ trẻ chúng ta được sinh ra trong thời bình, không phải cầm sung chiến đấu như trước kia nữa. Tuy nhiên, để giữ gìn nền độc lập và chủ quyền, để đưa đất nước phát triển hùng mạnh, thế hệ trẻ chúng ta đều phải có trách nhiệm nỗ lực học tập để ra sức xây dựng đất nước mình. Mỗi người Việt chúng ta hiện tại đều có quyền tự hào về đất nước mình, và mỗi người đều phải có trách nhiệm xây dựng nên một Việt Nam vững mạnh để sánh ngang với các cường quốc trên thế giới, để đi đến đâu mỗi người Việt Nam mình cũng luôn tự hào rằng mình là người Việt Nam. Để thế hệ con cháu chúng ta sau này luôn ngẩng cao đầu tự hào vì những gì mà hế hệ chúng ta đã làm được. Vì vậy, ngay từ bây giờ, là những thế hệ trẻ, là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải ra sức học tập phấn đấu, phải xây dựng cho mình lòng tự tôn dân tộc, để xây dựng nên nước Việt Nam ta hùng mạnh, để bảo vệ được vững chắc chủ quyền vững chắc của dân tộc, để bước tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.