Qua văn bản " Đánh nhau với cối xoay gió " em thấy tác giả đã phần nào nói nên được tác hại của việc nghiện sách kiếm hiệp. Trong văn bản kể về một lão già quý tộc nghèo tên là Đôn - ki - hô - tê bị nghiện truyện kiếm hiệp và lão luôn mơ ước trở thành hiệp sĩ giang hồ. Đi cùng với lão trong chuyến phưu lưu là một giám mã tên Xan - chô Pan - xa. Do tư tưởng bị mê muội nên khi lão nhìn thấy những chiếc cối xoay gió thì lão lại nghĩ đó là những tên khổng lồ độc ác tàn bạo. Lão quyết chiến với những chiếc cối xoay gió nhưng kết quả thì lão và con ngựa của lão bị thương rất nặng. Qua văn bản trên, em thấy tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta là phải luôn cẩn thận, đầu óc phải luôn tỉnh táo và không được hành động dại dột.
CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT