Viết cảm nghĩ về tình bạn. Giúp mình điii Theo dàn ý này cũng được ạ 1. Mở bài: Dẫn chứng về một số bài ca dao về tình bạn rồi nói khái quát suy nghĩ của em về tình bạn. 2. Thân bài: - Tình bạn trong suy nghĩa của em: + Là phải luôn chân thành, dành tình cảm thực sự cho nhau không vì lợi dụng. + Bạn bè phải biết chia sẻ, đồng cảm. + Biết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. - Kể một câu chuyện hoặc một kỉ niệm sâu sắc của em về tình bạn. Những điều tốt đẹp em đã học hỏi được từ tình bạn đó. 3. Kết bài: Cảm xúc, suy nghĩ đối với bạn mình. Mình cần gấp :<<<<< Đùng chép mạng ạ :<

Các câu hỏi liên quan