Never look down on others An employee said to his wife: My wife, try in about 2 years I will do for you everything you want. The wife said: No, I can't wait, can't you be better? One day, the employee saw that his wife was dating his new boss, he said: Why are you doing this to me. Why? What did you do wrong? The wife calmly said: You are just a useless employee. Do you think there is no future. I am not stupid!! The boss said: You are just a lowly employee, what can you do to ensure her! 3 years later. Yes, I heard, I'll do it for you!! The old wife went to: Hey, it's you again. Why are you here, oh, you must go and apply for a new job. Brother, come see who it is. Her boyfriend: the same old employee, probably still the same. Chairman (an old employee): So you guys, what are you doing here. What we come here to do has nothing to do with a lowly employee like you. I salute the president: 1 employee said. Huh, President? Oh, I'm sorry. I didn't mean to. You forgive us. That's right bro, forgive us, I beg you. I thought you guys just had a big nape. Now I don't mind.
Bản dịch:
Đừng bao giờ coi thường người khác Một nhân viên nói với vợ: Vợ à, cố gắng khoảng 2 năm nữa anh sẽ làm cho em tất cả những gì em muốn. Người vợ nói: Không, em không thể chờ đợi, anh không thể khá hơn được không? Một ngày nọ, anh nhân viên thấy vợ hẹn hò với sếp mới, anh ta nói: Tại sao em lại làm vậy với anh. Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Người vợ bình tĩnh nói: Anh chỉ là một nhân viên vô dụng. Bạn có nghĩ rằng không có tương lai. Tôi không ngốc!! Sếp nói: Anh chỉ là một nhân viên quèn, làm gì có thể đảm bảo được cho cô ấy! 3 năm sau. Vâng, tôi nghe nói, tôi sẽ làm điều đó cho bạn !! Bà vợ già đi tới: Này, lại là anh. Tại sao bạn lại ở đây, oh, bạn phải đi xin việc mới. Anh ơi, vào xem ai vậy. Bạn trai cô: nhân viên cũ, chắc vẫn vậy. Chủ tịch (một nhân viên cũ): Vậy các bạn, các bạn làm gì ở đây. Những gì chúng tôi đến đây để làm không liên quan gì đến một nhân viên quèn như cô. Tôi chào chủ tịch: 1 nhân viên nói. Hả, Tổng thống? Oh tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Bạn tha thứ cho chúng tôi. Đúng vậy anh bạn, tha thứ cho chúng tôi, tôi cầu xin bạn. Em tưởng các anh vừa gáy to. Bây giờ tôi không phiền