Trong thời gian qua, đại dịch covid -19 đã làm cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn ,làm thiệt hại về sức khỏe và tiền bạc của con người .Tuy nhiên,đại dịch ấy lại giúp mọi người gần nhau hơn, sẻ chia với nhau nhiều hơn.Vậy sẻ chia là gì? Sẻ chia là một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim, sự đồng cảm và tình thương ,được thể hiện khi ta biết quan tâm,lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Nói cách khác, sẻ chia chính là cho đi mà không mong được nhận lại. Chúng ta thấy trong xã hội có rất nhiều mảnh đời bất hạnh ,chúng ta hãy yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ họ để xoa dịu nỗi đau mà họ đã trải qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số người sống ích kỉ ,nhỏ nhen chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi những người như thế đáng bị chỉ trích, phê phán. Có một nhà văn đã từng nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người".Mỗi người chỉ được sống một lần ,chúng ta hãy sống với một tấm lòng tử tế ,cho đi yêu thương để xã hội ngày càng đẹp hơn.
Chúc bạn học tốt :p