Buffalo Fighting is a unique and traditional festival of people in Do Son district, Hai Phong city. This festival is not only related to the worship and sacrifices for the Water Spirit but also shows the brave spirit, Hao Hiep, and always willing to cope with the Challenge of Hai Phong Sea City people. On the visitors' festival everywhere pouring about watching the Association. Before starting buffaloes with a very unique traditional chess dance. After that, the village old man luggled the buffalo was to start a buffalo fighting day. From selecting precise buffaloes to buy, cultivate and train them, all require hardening and constant effort. For example, choosing buffalo buffaloes to demand high meticulousness when they must meet a series of requests: at least 4 to 5 years old, wide breasts, bow shaped horns, toned thighs, and long tails. At the same time, these buffaloes are separated from conventional buffaloes, and moreover ... this festival is transformed from the beliefs of local people paint that buffalo fighting is the favorite activity of god Their households and so the continuous maintenance of this activity will bring safe and safe trips as well as healthy and rich people - signs of prosperity and happiness.
Dịch:
Chọi trâu là một lễ hội độc đáo và truyền thống của người dân tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Lễ hội này không chỉ liên quan đến tập tục thờ và hiến tế cho Thần Nước mà còn thể hiện tinh thần dũng cảm, hào hiệp, và luôn sẵn sàng đương đầu thử thách của người dân thành phố biển Hải Phòng. Vào ngày hội du khách khắp nơi đổ về xem hội rất đông. Trước khi bắt đầu chọi trâu có một màn múa cờ truyền thống rất đặc sắc. Sau đó các cụ già làng dắt trâu ra thế là bắt đầu một ngày hội chọi trâu. Từ chọn những con trâu chuẩn xác để mua, nuôi và huấn luyện chúng, tất cả đều yêu cầu sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Ví dụ, việc chọn trâu chiến yêu cầu sự tỉ mỉ cao khi chúng phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu: ít nhất 4 đến 5 tuổi, ngực rộng, sừng hình cánh cung, đùi săn chắc, và đuôi dài. Đồng thời, những con trâu này được tách khỏi những con trâu thông thường, và hơn thế nữa... Lễ hội này được chuyển hóa từ niềm tin của người dân địa phương Đồ Sơn rằng chọi trâu là hoạt động ưa thích của thần bảo hộ của họ và vì vậy việc duy trì liên tục hoạt động này sẽ đem đến những chuyến đi an toàn, mùa màng thuận lợi cũng như những con người khỏe mạnh và giàu có – dấu hiệu của sự phồn vinh và hạnh phúc.