Mở bài : "Tùng...tùng....tùng..." trống báo hiệu đã đến giờ vào học. Các bạn học sinh từ mọi ngóc ngách nhanh chóng về lớp. Tiết đầu của lớp tôi là tiết kiểm tra Văn của cô Trang.
Kết bài : Vậy là đã hết giờ làm bài. Mọi người xếp hàng lên nộp bài, dưới lớp, một vài bạn còn cố viết nốt cho xong. Chúng tôi bàn tán với nhau về điểm số. Tuy lo lắng về con điểm nhưng gương mặt ai cũng hớn hở, vui tươi vì đã làm bài một cách trung thực, có chuẩn bị. Tiết kiểm tra nào cũng đầy sự hồi hộp và phấn khởi, và chính những điều đó đã tạo nên một không gian quen thuộc mà ai cũng không thế quên.