''Sống chết mặc bay là bông hoa đầu mùa của truyện hiện đại việt nam. tác giả phạm duy tốn đã xây dựng thành công tên quan phụ mẫu-một tên quan vô trách nhiệm đến táng tận lương tâm. lẽ ra, tên quan phụ mẫu phải có mặt ở ngoài đê để chỉ đạo, đốc thúc nhân dân hộ đê. vậy mà quan ở trong đình, đồ dùng đầy đủ mang theo xa hoa, phú quý. ngoài kia nhân dân thừa sống thiếu chết, quan vẫn ung dung chơi tổ tôm cùng với nha lại địa phương. Ôi! trăm hai mươi lá bài đen đỏ có gì mà hấp dẫn quan đến vậy. tên quan còn vô tâm nói : ''Mặc Kệ!!'' .một tiếng kêu vang trời- đê đã vỡ. nước lũ tràn vào, ngập nhà cửa, ruộng đồng. tình cảnh thảm sầu kể sao cho siết. tên quan phụ mẫu ăn chơi xa hao trên nhưng nỗi đau tận cùng của dân.