Chị Dậu trong đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" là người phụ nữ nông dân yêu thương chồng và tiềm tàng sức mạnh phản kháng. Trong xã hội đầy sự bất công ấy hiếm có người phụ nữ nào lại có được lòng can đảm,sẵn sàng đứng lên chông lại tầng lớp bóc lột như chị. Khi thấy chồng bị thương nặng do bị bọn cai lệ tra tấn một cách dã man, chị đã tận tình,ân cần chăm sóc chồng từng chút một. Những cử chỉ ân cần cùng sự hỏi han, quan tâm đã cho thấy tình yêu thương chồng con sâu sắc trong con người của chị Dậu.Không chỉ như vậy , chị còn dám đứng lên chống lại cả cường quyền áp bức. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như chị nhưng khi bị dồn nén đến bước đường cùng thì cũng sẵn sàng đứng lên để chống lại bọn cai lệ. Từ thân phận bề dưới, chị Dậu đặt mình ngang hàng với lũ lính tàn ác, sẵn sàng một đối một với chúng để bảo vệ chồng. Cuối cùng sức mạnh vùng lên ấy đã khiến chị chiến thắng bọn cai lệ để bảo vệ chồng khỏi những trận đòn roi. Quả là một sức mạnh thật khó tìm trong con người phụ nữ ta ngày xưa.