Chúng ta đã được học bài ''Sông nước Cà Mau" trong chương trình học kì 2 lớp 6. Văn bản miêu tả khung cảnh vùng đất Cà Mau. Một vùng đất rộng lớn, hùng vĩ ''Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác''. Cảnh sắc thiên nhiên thì hoang dã và thơ mộng với hình ảnh ''Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận''. Có nhiều màu xanh khác nhau tượng trưng cho các sự vật như: Màu xanh của trời, của nước, một sắc xanh của cây lá. Chắc có lẽ, mọi người đã tưởng tượng ra khung cảnh ở đó. Những âm thanh tưởng chừng ồn ào nhưng thật ra rất yên bình làm sao. ''Tiếng rì rào của những khu rừng, của tiếng sóng biển'' thứ âm thanh đơn điệu đó đã ra ngủ con người nơi vùng đất Cà Mau. Con người ở đó rất vui vẻ, hòa đồng. Vũng Vì thế mà khu chợ Năm Căn lúc nào cũng đông vui, tấp nập, ồn ào và náo nhiệt. Họ buôn bán một cách nhiệt tình, biết yêu thương, giúp đỡ cho nhau. Một cuộc sống bình yên, vật chất đủ sống đó là mơ ước của bao người và người dân vùng đất Cà Mau đã có được. Văn bản ''Sông nước Cà Mau'' được trích từ tác phẩm ''Đất rừng phương Nam'' của tác giả Đoàn Giỏi. Tác phẩm ''Đất rừng phương Nam'' đem đến cho bạn đọc những hiểu biết phong phú và lòng yêu mến đối với thiên nhiên, con người ở vùng đất ấy.