Trên đời này người mà em yêu quý và kính trọng nhất chính là bố . Hơn ai hết em hiểu nỗi vất vả , sự cực nhọc của bố khi phải nuôi em khôn lớn , biết vậy nên em thương bố nhiều lắm . Đối với em , bố là niềm tin , là động lực để em đứng dậy sau thử thách vấp ngã . Đối với em , bố là chỗ dựa vững chãi , la nơi luôn luôn giang tay đón em vào lòng khi em mệt mỏi , chán nản với cuộc sống . Đối với em , bố là cấy nến tình yêu luôn rực cháy , nóng bỏng , không bao giờ tắt . Công ơn , tình cảm bố dành cho em thật cao cả , thật lớn lao , suốt cả đời này em cũng không thể đền đáp . Biết vậy nên em càng yêu bố hơn , càng cố trở nên ngoan ngoãn , nghe lời hơn , để cho mỗi ngày bố đều vui , đều tự hào về em. Mỗi lần nhìn bố cười , nhìn nếp chân chim nhăn lại vì vui trên khóe mắt bố , em cảm thấy mọi cố gắng , mọi phấn đấu của bản thân thật ý nghĩa làm sao .. Bố ơi , cảm ơn bố nhiều lắm . Cảm ơn bố vì đã sinh con ra , nuôi lớn con thành dạng thành hình như bây giờ . Cảm ơn bố vì đã dạy con biết bao bài học , để con trưởng thành , lớn khôn , chín chắn như bây giờ . Cảm ơn bố vì đã luôn yêu thương , chở che con . Một lời cuối cùng con gửi tặng bố rằng con gái yêu bố nhiều lắm bố ạ .