Chủ nhật nào bố mẹ cũng đưa em đi công viên Thống Nhất tuy là vậy nhưng lần nào em cũng rất hứng thú, hào hứng. Lúc đến, em thấy một cánh cửa rất to đề chữ " Chào mừng quý khách đến công viên Thống Nhất". Thời tiết hôm ấy thì thoải mái , rất dễ chịu; bầu trời trong xanh cao vời vợi.Không những có thời tiết đẹp mà còn có cảnh vật xung quanh như:"Những chị mây đang xô đuổi nhau hay các Bác Cây đung đưa theo gió càng làm bức tranh về công viên thêm đẹp. Cạnh các Bác Cây còn có những bức tượng bằng cây với các hình thù khác nhau . Ngoài các bức tượng , hàng cây ,... Là cái hồ to gợn sóng nhỏ và những trò chơi thú vị làm lũ trẻ lúc nào cũng ào ào đòi chơi. Ở công viên ko thể thiếu được hình ảnh các cụ già tập thể dục , cho chim ăn. Hay là các cậu bé cô bé chơi xe đụng, nhà bóng ,...Bên cạnh đó ko thể thiếu các quầy bánh, quầy kẹo .Có lẽ bây giờ cũng đã muộn em cũng chắc phải về rồi nhưng những kỉ kiểm ở đây em sẽ ko bao giờ quên. Viết đoạn văn 15 câu miêu tả quang cảnh công viên vào ngày cuối tuần , trong đó có sử dụng 3 cách liên kết câu . Gạch chân dưới mỗi phép liên kết câu