Trước tình hình dịch bệnh covid-19 đang hoàn hoành kia . Đã không khỏi làm cho rất nhiều người dân mang trong mình tâm lí hoang mang . Đổ sô ra để mua nước sát khuẩn , mua khẩu trang.... . Với bệnh dịch hoàn hoành là như thế này , khá nhiều người ở các nước khác nhau cũng ích kỉ với nhau để được sống đầu tiên đã rồi họ thì cứ mặc kệ . Nhưng tự hào rằng Việt Nam chúng ta , lại có những con người với những hành động đẹp , không chỉ không có khái niệm ích kỉ với nhau trong bệnh dịch này . Lại còn làm nên một tình đoàn kết , thương dân . Những người nghèo bán vé số hay nhặt ve chai . Không khỏ gặp khó khăn trong cuộc sống thường ngày , lại có những người tự bỏ tiền của mình ra dành những suất cơm , những cân gạo tặng miễn phí cho họ . Cử chỉ cao đẹp ấy đã không khỏi làm những người nghèo khó ấy xúc động mà ngay cả những người dân thường nghe tin cũng xúc động theo . Họ đã phát huy truyền thống đoàn kết , tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp đã có từ bao đời nay của người dân Việt Nam . Họ mặc cả gia đình mình không biết có đủ đồ để ăn không , hay cũng chỉ ăn đạm bạc qua bữa . Nhiều người chỉ hơi hơi khá giả chút cũng mang tiền mình ra để quyên góp cho bà con nghèo trong dịch . Họ có khổ sở , nhưng nếu có thể giúp đỡ được những con người còn nghèo khổ hơn mình là cả một niềm vui với họ . Nhưng lại có những con người không phải như vậy , có nhiều người lại có những hành động khiến cho cả đất nước phải khổ sở , mệt nhọc vì họ . Như họ đã trốn cách ly , không khai báo trung thực với bộ y tế khiến họ phải khổ tự điều tra . Mang dịch bệnh về nước ta , nâng mức giá bán khẩu trang , tung những tin đồn không có thật về dịch ở nước ta làm cho mọi người hoang mang và nhiều hành động khác nữa , họ đáng bị lên án vì những hành động xấu mà mình đã làm . Qua nhiều hành động tốt đẹp mà mọi người đã làm , giúp cho ta thêm yêu nước hơn , sớm muốn đẩy lùi dịch bệnh cùng với đất nước và mọi người và trân trọng tinh thần đoàn kết của đất nước Việt Nam , chứ đừng để nó sứt mẻ dù một chút