Cuộc sống luôn đặt ra cho ta những thử thách, ai cũng từng biết hay được dạy rằng, bất cứ rào cản nào cũng cần bản lĩnh để vượt qua, chiến thắng chính bản thân mình để vượt qua khó khăn.
Như ta thường thấy thì sự thành công không phải tự nhiên mà có. Nó là cả 1 quá trình nỗ lực và phấn đấu vì mục tiêu mà ta muốn đạt được. Người thành công không phải chỉ cần nói là công việc tự nhiên được hoàn thành. Mà người ta phải cố gắng từng chút để phá bỏ giới hạn của bản thân, vượt qua thử thách để vươn đến bờ tương lai, vươn đến cái gọi là thành công. Mỗi người đều có thể thành công nếu chúng ta quyết tâm và đem theo lòng dũng cảm để đánh đuổi sự hèn nhát và lòng tự ti. Không gì là không thể bởi không thành công nào mà không phải đánh đổi, không phải trả giá. Hãy cứ tự tin và đi đến cuối cùng, bởi điểm đích của công việc chính là thành công. Chỉ có khi thành công thì ta mới được mọi người nể trọng và yêu quý. Nếu ta cứ hèn nhát thì mãi mãi sẽ không thể chạm đễn thử gọi là thành công, không thể biết được cảm giác của người thành công vui sướng tột cùng như thế nào sau bao sự cố gắng mà có được...